Chat

Cô bé và trái táo

2018-09-24 21:08:08
1324
Cô bé và trái táo

Một cô bé dễ thương đang cầm trên tay hai quả táo. Mẹ cô bé bước vào nhẹ nhàng hỏi con gái nhỏ với nụ cười trên môi: “Con yêu, con cho mẹ một quả táo của con nhé?

Cô bé nhìn mẹ vài giây, rồi đột nhiên cắn nhanh một miếng vào trái táo này và một miếng nữa vào trái kia. Người mẹ quá bất ngờ đến nỗi bà không thể cười được nữa, nhưng bà cố gắng không để lộ ra sự thất vọng của mình.

Thế rồi cô bé trao một trái táo cắn dở mà cô đã cắn dở cho người mẹ và nói: “Mẹ ơi, mẹ lấy quả này nhé vì nó ngọt hơn quả này.”

Người mẹ sững sờ nhận lấy quả táo với ánh mắt long lanh nhìn cô bé

Dù là ai và có kinh nghiệm nhiều đến đâu thì cũng đừng vội đánh giá người khác, trước khi cho họ cơ hội được bày tỏ bản thân. Vì những gì bạn thấy chưa chắc đã là sự thật.

(st)

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Nghèo khó đã dạy tôi
Nghèo khó đã dạy tôi

Nghèo khó đã dạy tôi rằng: 1. Khi bạn hết tiền, bạn sẽ biết đâu là những người bạn thật sự. 2. Chỉ nên giữ lại những người xứng đáng trong cuộc...

Tiếng nói của mẹ
Tiếng nói của mẹ

Một ngày tháng 6 năm 2005, tôi đang ngồi soạn bài một mình dưới ánh đèn hiu hắt, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên một cách gấp gáp....