Cho anh thời gian...

Lưu bài yêu thích

Cho anh thời gian...

Chị với anh yêu nhau được 8 năm trong đó hết 6 năm yêu xa và đợi thêm 1 năm để anh bảo vệ xong luận án bên Đức thì cả hai sẽ về chung một nhà.

Trong suốt những năm tháng đó, lời động viên duy nhất anh nói được với chị chỉ là: “Cho anh thời gian hoàn thành khoá học này!”.

Và thời khoảng mà chị cho anh là cả đoạn thanh xuân của mình.

Để rồi vừa tuần trước, ngay hôm sinh nhật lần thứ 29 của chị, không quà bánh, không đèn nến, và không sự xuất hiện của anh mà chỉ là tin nhắn vỏn vẹn: “Cho anh thời gian xác định lại tình cảm của mình...”

Cảm tình gần cả chục năm, mà giờ nghe đâu bên kia thằng đàn ông khốn nạn đó có người yêu mới được dăm ba tháng. Chị thẩn thờ, chẳng biết oán thán nó hay tự trách bản thân mình khờ.

Cũng vừa vài giờ trước, con bạn nhắn tin báo với tôi: “Tao chia tay rồi mày ạ!”.

Tôi hỏi lí do, nó nói người yêu vừa cũ bảo là: “Cho anh thời gian suy nghĩ lại mối quan hệ của hai đứa mình”.

Bọn nó thương nhau 5 năm, từ hồi cấp 3 lên đại học. Những ngày hai đứa đèo nhau chung trên chiếc cub cũ, rồi đi làm thêm để dành được một mớ. Cũng ra mắt gia đình hai bên, chỉ đợi năm sau công việc ổn định thêm thì viết tên nhau lên thiệp đỏ.

Vậy đó, giờ con bạn phát hiện thằng này lọt vào mắt xanh của con gái sếp lớn, chức vụ đang trên đà thăng tiến đi lên. Nên chắc cũng sẵn tìm cách để được nằm trên con bé đó cho có hàng họ cặp kè cấp lớn của công ty.

Bởi, chỉ sợ phụ nữ dại... bao nhiêu lần nghe mãi lời hẹn hứa của đàn ông, vậy mà hết cảm thông rồi lại học tha thứ.

Đời, chỉ ngại phụ nữ sai... bao nhiêu lần chọn lại mà vẫn vơ phải thứ đàn ông tồi, chỉ giỏi miệng thề lưỡi nói, rồi bắt phụ nữ như mình mòn mỏi đợi chờ.

Phần lớn, khi đàn ông mở lời bảo: “Em cho anh thêm thời gian ...”, nếu lí do không phải là né tránh mình vì đã gặp được người mới thì cũng là bỏ buông mình vì muốn tìm gặp người khác. Mà để nói chính xác, đó là lúc đàn ông muốn thay lòng.

Khi tâm đàn ông kiên định với duy nhất người phụ nữ mình yêu, thì anh ta sẽ tự biết trân trọng quãng thời gian mà cô ấy đã dành lấy cho mình. Anh ta sẽ hiểu cô ấy đã ở bên mình đủ lâu và thương mình đủ nhiều để xứng đáng được hạnh phúc.

Đàn ông đã từng tốt đẹp đến mấy, cũng sẽ lập tức trở nên tệ bạc ở giây phút hẹn xin thời gian của phụ nữ, mà chẳng cần quan tâm tuổi trẻ của cô ấy đang vì mình mà bão dữ hay lặn lành.

Đừng dốc lòng cho hạng đàn ông không xứng và đừng đánh đổi son trẻ của mình vì bọn đàn ông không đáng. Đơn giản là đời người ngắn hạn, thanh xuân cạn sạch lại chẳng có vé khứ hồi.

Cho là sẽ mất, tự yêu mình thôi.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com