Tháng tư và nỗi nhớ
Lưu bài yêu thích
Tháng tư về mang theo những cơn mưa,
Và cành phượng chớm bông trên lối cũ.
Con đường xưa một thời ta ấp ủ,
Ngày đến trường với áo trắng mộng mơ.
Những mổi tình một thủa viết thành thơ,
Và trang sách ướp phượng hồng hẹn ước.
Cơn mưa đầu mùa dìu ta về ký ức,
Thủa yêu thương với những hẹn hò.
Tình dại khờ với những trang thư,
Trao vội vả một chiều tan lớp.
Cuộc sống bộn bề xóa nhòa dần ký ức,
Cơn mưa chiều gọi lòng ta thổn thức.
Tháng tư nồng nàn khao khát đam mê,
Bừng cháy trong ta những niềm xưa cũ.
Ta trở về sau tháng ngày lam lũ,
Nhớ chút hương yêu kỷ niệm đã phôi pha.
Một chút nao lòng xen lẫn chút xót xa,
Thương dĩ vãng trôi qua trong hổi tiếc.
Tháng tư về ngắm trời xanh mây biếc,
Thương nhớ nao lòng, luyễn tiếc tháng ngày qua.
- Lê Thuận -
0 Cảm nhận