Chat

Sinh ra là kiếp con người....

2018-12-09 13:56:44
2561
Sinh ra là kiếp con người....

Sinh ra làm kiếp con ngườI
Mấy ai trọn vẹn tiếng cười trăm năm.
Bởi từ vô thủy xa xăm
Nợ vay, vay trả tối tăm mặt mày.

Mưu sinh vất vả tháng ngày
Ai ai cũng có đắng cay vui buồn.
Nhiều khi đau xót lệ tuôn
Đọa đày thân xác cội nguồn nơi đâu.

Phận nghèo đau khổ âu sầu
Kẻ giàu phiền phức ngập đầu ai hay.
Kiếp người phận số an bài
Gieo nhân gặp quả xưa nay rõ rồi.

Nên ta dẫu đứng hay ngồi
Đừng nên tạo nghiệp để rồi khổ đau.
Nhân quả không chậm thì mau
Thiếu nợ phải trả trước sau tùy người.

(st)
 

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Cuộc sống này... đừng tưởng
Cuộc sống này... đừng tưởng
2018-12-06 21:45:08
649

Trọc đầu đừng tưởng là sư Có khi là kẻ giống như bụi đời. “Dạ thưa” đừng tưởng vâng lời Có khi trong dạ rối bời mưu mô. Túi dày đừng tưởng nhiều đô Có...

Một kiếp người
Một kiếp người
2018-12-03 20:58:37
712

Xót thương cho kiếp con người Bon chen dành giật... khóc cười chán chê. Khi vui chè chén hả hê Khi buồn oán trách... mọi bề nhân gian. Hoa đẹp rồi cũng sẽ tàn Quyền...