Nhịn là nhục?

Lưu bài yêu thích

Nhịn là nhục?

Với một số người khi có tranh chấp với bạn bè, người yêu vợ, chồng mình,... họ luôn nghĩ rằng nếu nhịn mà không nói thì cảm thấy nhục. Rồi cứ như thế, họ từ từ có bản tính háo thắng và không nhịn bất cứ ai, cho dù một chuyện nhỏ. Tất cả cũng chỉ vì cái “tôi” trong người của họ nó to hơn cái đầu họ gấp chục lần.

 Nếu bạn luôn nghĩ nhịn là nhục thì hãy hình dung như thế này nhé, nếu tranh chấp để mất đi:

-  Tình bạn thì cái nào nhục hơn?

-  Hạnh phúc thì cái nào nhục hơn?

-  Mối quan hệ làm ăn thì cái nào nhục hơn?

-  Kiềm chế bản thân rồi đánh người hay giết người xong ngồi tù, thì cái nào nhục hơn?

Nhịn là cao thượng, là người có văn hóa, là người sống theo đạo giáo, là để bảo vệ tình bạn, tình yêu và hạnh phúc.  Nhịn chẳng có gì gọi là nhục với người biết nhận thức.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com