Anh có lỗi với em

Lưu bài yêu thích

Anh có lỗi với em

Tóc em đã bạc rồi... đó là lỗi của anh,
Đã để em bao tháng năm phiền muộn.
Vất vả bon chen giữa đời nhiều gió sóng,
Xin lỗi em nhiều... anh thật quá vô tâm.

Tay chẳng thon mềm như trước nữa... tại anh,
Đã để em bao toan lo vất vả.
Khoé môi quên tô nét son tươi trẻ,
Lỗi tại anh mà... anh đã để em quên.

Má chẳng còn hồng... thi thoảng chút nám đen,
Tại anh để em quen rồi mưa nắng.
Sao em chẳng nhắc gì... để anh quên lo lắng,
Đưa đón mỗi chiều bụi bặm lúc đường đông.

Từ lúc đôi ta se duyên gọi vợ chồng,
Anh đã hứa sẽ quan tâm chăm sóc.
Suốt một đời hứa sẻ chia khó nhọc,
Mà lãng quên câu “xuân sắc sẽ nhạt nhoà”.

Lỗi tại anh mà... em chớ có thứ tha,
Bởi anh muốn em giận mà... thật thế.
Hãy nói, hãy hờn, hãy trách anh... em nhé,
Anh biết lỗi rồi... chớ nhẹ dạ cho qua.

Anh sẽ cùng em san sẻ những việc nhà,
Dọn dẹp chăm con... em chia ra anh giúp.
Việc nhỏ xưa nay anh hay quên... em nhắc,
Anh biết mình em đã vất vả thế nào.

Hãy tự yêu mình em nhé... khó hay sao?
Chăm chút nữa bản thân nào... cố gắng.
Hãy tô son cho môi thêm nồng ấm,
Đôi má em hồng, đôi mắt sáng long lanh.

Phụ nữ mà em... nhớ nhé hãy yêu mình,
Đừng quên lãng... thanh xuân qua rất vội.
Hãy để anh được từ nay sửa lỗi,
Để em buồn... anh có tội với em.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com