Tờ lịch cuối năm

Lưu bài yêu thích

Tờ lịch cuối năm

Gió se sắt ngày đông giá rét,
Như vậy là đã hết một năm.
Trên tay tờ lịch nhúm nhăn,
Nghĩa là mai tới mình tăng tuổi già.

Xé tờ lịch cuối mà vương vấn,
Thấm thoắt nay tháng tận năm cùng.
Bây giờ mới thấy mông lung,
Xuân thì đi quá, trẻ trung phai nhòa.

Ném tờ lịch vèo qua cửa sổ,
Chẳng vợi đi chút nhớ chút thương.
Trong lòng vẫn cứ vấn vương,
Những dòng kỷ niệm yêu đương thuở nào.

Đã quy luật làm sao mà tránh,
Vậy thì thôi đừng trách đừng than.
Đông tàn xuân mới lại sang,
Tiễn đưa ngày cũ đón chào tân niên.

Lấy tờ lịch một phen tính toán,
Xem vui buồn hờn oán bao nhiêu.
Nỗi buồn thả gió phiêu diêu,
Niềm đau chôn giấu đốt thiêu ưu phiền.

Giữ cho mình chút bình yên,
Một mình gặm nhấm cười duyên một mình.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com