Nếu cuộc đời như một giấc chiêm bao
Lưu bài yêu thích
Nếu cuộc đời như một giấc chiêm bao,
Thì tôi sẽ mơ những điều bình dị.
Một gia đình trong ngôi nhà nhỏ bé,
Mở cửa nhìn là đồng lúa xanh tươi.
Ở nơi đó tràn ngập những niềm vui,
Lánh xa hết bão đời đang dồn dập.
Lánh xa hết những lọc lừa tranh chấp,
Chỉ có chồng, có vợ, có con thơ.
Chăng cầu tham một cuộc sống xa hoa,
Khi đời người là phù du ngắn ngủi.
Mọi danh lợi tiền tài như cát bụi,
Chỉ muốn cười thanh thản đón yêu thương.
Mãi miết đi muôn triệu triệu con đường,
Nhân sinh vốn vô thường không lối thoát.
Cần bình yên sau tháng ngày lang bạt,
Nhắm mắt vào chỉ muốn được dừng chân...
Sống vui tươi trong mái ấm gia đình.
(st)
0 Cảm nhận