Mùa đông nhớ anh

Lưu bài yêu thích

Mùa đông nhớ anh

Tháng mười rồi anh có biết hay không?
Tiết đầu đông sao nghe lòng lạnh giá.
Anh ở đâu hãy về chung một ngã,
Trời lạnh dần hay em đã nhớ ai?

Tháng mười rồi anh hỡi... anh có hay?
Em nơi đây nhớ hoài trong tâm tưởng.
Phố đèn đêm lòng dày vò trăm hướng,
Xin hãy về ta cùng hưởng trọn đông.

Tháng mười rồi anh có nhớ em không?
Trời se lạnh môi hồng không thắm nữa.
Em nhớ lắm những gì anh đã hứa,
Hãy quay về kịp bước nữa nghe anh.

Tháng mười rồi cây lá nhú mầm xanh,
Em sẽ đợi ngày anh về hợp mặt.
Nắm chặt tay ta cùng nhau dìu dắt,
Trọn tháng mười hãy góp nhặt yêu thương.

- Thanh Trần -

Chia sẽ bài viết:

1 Cảm nhận

  1. Tru đất 2022-10-20 08:37:15

    Hay

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com