Khúc tự tình tháng ba

Lưu bài yêu thích

Khúc tự tình tháng ba

Rì rào cỏ hát dưới mưa,
Chồi non hé mắt say sưa nhìn đời.
Bao la mây gió và trời,
Rộn ràng nhịp bước chân người ngang qua.

Tiếng mùa gọi những thiết tha,
Cây dâng nhựa sống, nụ hoa hé cười.
Cành khô nảy lộc đâm chồi,
Bên hiên bầy sẻ cất lời ríu ran.

Lanh canh chuông gió xôn xang,
Ngày se se lạnh dịu dàng hơi xuân.
Nắng lên rồi nắng bâng khuâng,
Quả xanh bỗng ửng thanh tân má đào.

Vườn xanh lá hát xạc xào,
Hoa thơm dâng mật ngọt ngào chờ ong.
Nhện giăng muôn mối tơ lòng,
Giọt sương mai đọng chuỗi vòng lung linh.

Muôn cầu vồng nhỏ xinh xinh,
Reo trong gió... khúc tự tình tháng ba.
Tiếng quyên gọi bạn đồng xa,
Trên cành gạo nở đỏ hoa gọi hè.

Tháng ba nỗi nhớ quay về,
Nàng Bân đan áo mải mê tặng chồng.
Vụng về đan mãi chẳng xong,
Thế nên nước mắt khóc ròng thành mưa.

Tháng ba cái rét đong đưa,
Chuyện tình yêu tự ngàn xưa mãi nồng.

- Hong Vu -

 

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com