Tháng ba mùa hoa nở
Tháng ba về gọi cái nắng heo may,
Hoa xoan tím rụng rơi đầy trước ngõ.
Tháng ba về rợp trời hoa gạo đỏ,
Anh bên em ta dạo phố đi về.
Tháng ba về... anh trở lại miền quê,
Tìm cô gái sinh mùa hè nắng cháy.
Hương bưởi thơm thoang thoảng đâu đây ấy,
Rất nhẹ nhàng như em vậy yêu anh.
Bình minh lên giọt sương thật long lanh,
Những chiếc lá non trên cành trở giấc.
Mọi người xoay quanh công việc thường nhật,
Còn anh đi tìm gom nhặt yêu thương.
Tháng ba về lòng lại thấy vấn vương,
Hương bưởi thơm vườn nhà ai lan tỏa.
Anh trở về miền quê tháng ba đó,
Con đò chiều đã lặng lẽ qua sông.
Tháng ba về có những trận mưa giông,
Rào rào một cái rồi xong lại tạnh.
Tháng ba về trời chợt mưa chợt nắng,
Anh vẫn đi về... đường vắng mình anh.
- Cảm Vô -
0 Cảm nhận