Hạnh phúc giao mùa

Lưu bài yêu thích

Hạnh phúc giao mùa

Tháng chín yêu đã nhẹ lướt qua thềm,
Mùa thơ thẩn êm đềm về trước ngõ.
Thu sót lại đong đầy hương nỗi nhớ,
Vị nồng nàn còn bỡ ngỡ đâu đây.

Đông ngập ngừng rớt se lạnh bàn tay,
Làn hơi ấm ngất ngây thu để lại.
Mùa đã vỡ giọt tình rơi êm ái,
Anh vô tình khơi lại những đam mê.

Tháng mười yêu đã chúm chím đi về,
Nghe thoang thoảng hương thề bay trên lối.
Em đã giấu yêu thương về rất vội,
Sợ rơi rồi sẽ tội một con tim.

Em đã đi... sao anh lại muốn tìm?
Để lạc lối trái tim mùa thu ngọc.
Em đã giấu vào sâu trong một góc,
Anh vô tình khơi nhú mọc mầm yêu.

Khúc giao mùa lặng lẽ thở bên chiều,
Em muốn giấu tất cả điều có thể.
Chỉ tình yêu và chỉ cần như thế,
Mở anh vào... để vẽ những nồng say.

- Hoa Hồng Đen -

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com