Cuối năm
Lưu bài yêu thích
Đã cuối năm rồi anh biết không?
Vẫn còn se lạnh của mùa đông.
Ngoài kia lác đác hoa xuân nở,
Chỉ có thơ thôi chẳng ấm lòng.
Rắc nhẹ nỗi buồn trên lối đi,
Đưa tay ngắt một đóa lưu ly.
Chỉ còn tuần nữa sang năm mới,
Chẳng biết lòng anh nghĩ ngợi gì.
Mây xám đầy trời ngày chóng qua,
Đêm không thấy được giải Ngân hà.
Chiếc cầu Ô Thước bay theo gió,
Để lại trong hồn chút xót xa.
Tháng hết năm cùng anh ở đâu?
Đem thơ phổ nhạc khúc tình sầu.
Cành hoa đã héo con tim lạnh,
Cách biệt phương trời có nhớ nhau?
- Vũ Thắm -
0 Cảm nhận