Có một mùa thu
Lưu bài yêu thích
Có mùa thu nào trong đôi mắt em?
Giọt nắng chuyển màu vàng phai trước ngõ.
Những chiếc lá vàng nhẹ bay trong gió,
Khoảnh khắc giao mùa hoa cỏ say mơ.
Có mùa thu nào trong những vần thơ?
Thấy những miền yêu giữa bờ hư thực.
Ta lại tìm về bên dòng ký ức,
Có những mùa thu thổn thức dâng đầy.
Có mùa thu nào vừa lạc qua đây?
Một chút bồi hồi khi heo may gọi.
Bên tách cà phê một mình ngồi đợi,
Nhìn ánh bình minh khêu gợi nồng nàn.
Có mùa thu nào đang ở trần gian?
Để cho lòng ta dâng tràn cảm xúc.
Ta viết bài thơ với niềm hạnh phúc,
Thấy một mùa thu hư thực tuyệt vời.
- Toàn Tâm Hòa Nguyễn -
0 Cảm nhận