Chào tạm biệt tháng mười một

Lưu bài yêu thích

Chào tạm biệt tháng mười một

Thôi cũng đành... tháng mười một bước qua,
Có ai níu được thời gian chầm chậm lại?
Tháng rồi mùa, năm nối năm đi mãi,
Thoáng qua đi... một tháng nữa cạn năm.

Tháng mười một... đông đã về âm thầm,
Dù vẫn có nắng hanh gầy trên phố.
Kéo hơi lạnh len lỏi ô cửa sổ,
Phủ sương đêm cây ướt đẫm lá cành.

Ta ngỡ chạm được mối tình mong manh,
Tháng mười một vội dắt đi nhanh quá.
Mới ấm nồng nay trở thành xa lạ,
Ta thẫn thờ quay lại với cô đơn.

Tháng mười một qua đi với nỗi buồn,
Bàn tay ấy rời tay ta không nắm chặt.
Người quay bước ngang ta hờ hững nhạt,
Đông lạnh về sao ta lại thiếu nhau?

Tháng mười một qua đi với nỗi đau,
Hoa sữa vẫn thơm nồng nụ hôn ấm.
Bước chân người quay gót đi chầm chậm,
Có khi nào người trở lại cùng ta?

Tháng mười một... đi cùng nỗi xót xa.

- Hoa Cỏ May -

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com