Tạm biệt nhé tháng sáu
Lưu bài yêu thích
Tạm biệt nhé tháng sáu mùa dấu yêu,
Xua mây hồng gió lộng trải muôn phương.
Bằng lăng tím nay rũ khắp con đường,
Vầng mây xanh trong chiều nắng còn vương.
Tháng sáu xa bao kí ức ngược dòng,
Còn vẹn nguyên như thuở mộng ước xưa.
Góc phố chiều… ta vội bước cùng nhau,
Tháng sáu nghiêng vai vẫy tay chào phượng vĩ.
Cuối con phố buồn in hằn màu thủy chung,
Tháng sáu buồn chẳng ai hiểu do đâu.
Chắc bởi vì đợi mà cơn mưa chẳng tới,
Bến cũ người thương hiu hắt một bóng hình.
Mây buông màu khói trắng hình hài thiếu nữ.
(st)
0 Cảm nhận