Ngu ngơ tháng hai

Lưu bài yêu thích

Ngu ngơ tháng hai

Tháng hai về theo gió nhẹ bâng khuâng,
Những cảm xúc cuộn dâng theo nhịp thở,
Anh xa tít bàn tay còn bỡ ngỡ,
Xuân nồng nàn rực rỡ vẫn còn nguyên.

Tháng hai về hẹn ước mình nên duyên,
Hoa bưởi trắng bình yên sau nhà đợi.
Ướp hương dịu… khăn tay em dịu vợi,
Mắt mãi chờ, mãi đợi... hỏi anh đâu?

Tháng hai về cho nhung nhớ bạc đầu,
Mỏi cánh nhạn… u sầu chiều lững thững.
Hạnh phúc ấy phải chăng ai hờ hững,
Xuyến xao buồn… tay hứng giọt ly bôi.

Tháng hai về anh ạ… nhớ anh thôi,
Câu thơ viết ủ lời iu da diết.
Nếu có thể đừng xa nhau... hồn liệt,
Em nhớ anh tha thiết những mong chờ.

Tháng hai về... cảm xúc cứ ngu ngơ.

- Mi Pha -

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com