Đừng chờ

Lưu bài yêu thích

Đừng chờ

Đừng chờ mất đi bạn bè mới hiểu thế nào là cô đơn.

Đừng chờ mất đi người thân mới tiếc những tháng ngày ấm áp.

Đừng chờ mất đi người yêu mới nhận ra sự thương nhớ

Đừng để thời gian qua rồi mới biết tiếc nuối.

Đừng để sức khỏe mất rồi mới lo bảo vệ.

Đừng để niềm tin không còn mới biết là khó tạo.

Rất nhiều thứ không phải lúc nào cần cũng có sẵn, không phải tất cả đều ở yên chỗ cũ để chờ bạn, chờ bạn rảnh, chờ bạn có thời gian, chờ bạn quan tâm đến...

Chờ khi cha mẹ không còn nữa, chờ bạn bè đi khuất rồi, chờ người yêu xa mặt cách lòng, chờ tình cảm phai nhạt đi… khi nhận ra thì tất cả đã muộn màng. Trên đời, có rất nhiều thứ không thể quay trở lại, có khi một đời chỉ gặp được một lần.

Có lẽ từ ngữ đau đớn nhất chính là “mất mát”, ấm áp nhất chính là “trân trọng”. Trân trọng những gì mình có trong tay, trân trọng hạnh phúc đang hiện hữu, trân trọng tình cảm ngay trước mắt hay trân trọng những gì cuộc sống ban tặng!

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com