Anh mỉm cười cầu chúc hãy nên duyên

Lưu bài yêu thích

Anh mỉm cười cầu chúc hãy nên duyên

Phải không em khi cuộc đời vẫn thế.
Yêu nhau nhiều tất sẽ phải chia ly.
Biết bước đi là trong lòng đau khổ.
Nén vào lòng những hơi thở buồn tênh.

Lẻ bước chân mỗi lúc tôi đi về.
Rồi hốt hoảng chợt bóng ai qua phố.
Lá vẫn rơi và mây bay gió thổi
Trời vẫn trong mà buồn khổ chia lìa...
 

Nếu biết trước người làm tôi đau khổ.
Tôi xin được làm gỗ đá vô tri.
Không biết khóc, biết buồn hay oán hận.
Để không còn đau nhói ở trong tim
 

Đã bao lần trăng tròn rồi lại khuyết.
Đã bao lần định viết rồi lại thôi.
Để hôm nay gục đầu trong nỗi nhớ.
Tay vô tình đặt bút viết tên em.

Một ngày kia em đi bên người khác.
Tôi mỉm cười cầu chúc hãy nên duyên.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com