Góc phố buồn

Lưu bài yêu thích

Góc phố buồn mang tên nỗi nhớ
Đưa anh vào lối nhỏ chiều thu
Là vàng rơi muôn vàng kỉ niệm
Có mang anh về trở lại bên em ?
 
Em có buồn không? khi do duyên số
Yêu một người phải rời xa một người
Thế gian sao nhẫn tâm đầy cay đắng
Đứng lặng nhìn mà lệ tuôn rơi
 
Anh chết đi, hai thế giới xa lạ
Hai linh hồn không thể chạm vào nhau
Muốn ôm em nhưng khó quá
Chỉ lặng nhìn dõi theo em...
 
Góc phố buồn mang tên vĩnh biệt
Biết là u sầu những sẽ qua thôi
Nhưng ... sao anh vẫn đứng đó
Đợi một người anh vẫn thầm yêu

Thời gian kia xóa nhòa dĩ vãng
Liệu xóa được trí nhớ trong anh
Dẫu mai có cô đơn hàng thế kỉ
Yêu người chỉ để người yêu đc hạnh phúc ...

Hàn Mặc Kệ
Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com