Yếu đuối lâu rồi giờ mạnh mẽ lên em

Lưu bài yêu thích

Yếu đuối lâu rồi giờ mạnh mẽ lên em

Yếu đuối lâu rồi giờ mạnh mẽ lên em,
Tô chút son môi và diện đầm ra phố.
Em là đóa hoa đang mùa rực rỡ,
Sao cứ ấp ôm mãi những giọt sầu?

Em đã giam mình trong nỗi buồn rất lâu,
Người đã quên mau còn em thì vẫn nhớ.
Người chỉ xem em là một điều tạm bợ,
Chốn dừng chân trên cuộc hành trình dài.

Dốc cạn lòng vẫn hoài trắng đôi tay,
Thì hãy tự thương chính mình em nhé.
Buộc lại tóc mây và lau khô dòng lệ,
Bởi thanh xuân không thắm lại hai lần.

Sẽ có một người vì em mà dừng chân,
Người cũ rời đi là để người ấy đến.
Sẽ có một người yêu em hơn hết,
Trao em bình yên, đâu chỉ những hẹn thề…

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com