Xin binh yên cho em

Lưu bài yêu thích

Xin binh yên cho em

Anh chẳng hờn, chẳng trách cứ em đâu...
Khi tình ta chỉ còn hai mảnh vỡ.
Dấu yêu xưa khép lại trong niềm nhớ,
Hai phương trời từ đấy phải xa nhau.

Anh đi về nơi ấy với niềm đau...
Mình anh thôi và chẳng ai đứng đợi.
Lối mòn xưa sao vẫn xa vời vợi,
Nghe âm thầm từng bước anh qua.

Biết rằng em đang ở nơi rất xa...
Và có ai đã thay anh che chở.
Còn nơi đây mình anh ôm sầu nhớ,
Một dáng hình cứ chấp chớp, chơi vơi.

Mím chặt môi anh khẽ gọi: “Người ơi”,
Với đôi tay níu bóng xưa trở lại.
Mới chợt hay đã mất em mãi mãi,
Yêu dấu ngày nào còn lại những tàn tro...

Khép tình xưa, khép lại những hẹn hò,
Khép yêu thương một thời anh mơ mộng.
Bình yên ơi vòng tay hãy mở rộng,
Ôm chặt người... hạnh phúc mãi nhé em.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com