Vu lan vắng cha

Lưu bài yêu thích

Vu lan vắng cha

Vu lan về con cài lên ngực,
Bông hồng nhạt con báo hiếu cha.
Tháng bảy mưa ngâu nước mắt nhạt nhòa,
Của đứa con nhớ về cha yêu dấu.

Thắp nén hương thơm nồng nàn lặng lẽ,
Nỗi lòng con gửi gắm những niềm thương.
Dù bao năm dù có hóa vô thường,
Công sinh dưỡng vẫn là công lớn nhất.

Cả cuộc đời cha của con tất bật,
Cho chúng con là lẽ sống ở trên đời.
Đại dương bao la đâu đã là nhiều,
Với chúng con cha là tất cả.

Có đôi lúc...
Con mãi mê với dòng đời vội vã,
Những tất bật của cuộc sống mưu sinh.
Chợt giật mình... nhớ cha không còn nữa,
Một mùa vu lan vắng bóng cha.

- Thanh Hà -

Chia sẽ bài viết:

1 Cảm nhận

  1. Rain 2022-12-27 07:45:05

    Ngắm biển nhớ bạn mà thấy mình ngốc thật vì thích ngắm mưa biển .Kỹ niệm xa vời ...

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com