Đời người sống được nhiêu năm?
Thật tâm mà sống chẳng phiền đến ai.
Đời người như chuỗi phim dài
Đâu cần phải diễn, đâu cần nhập vai.
Đời người lắm chuyện bi hài
Người vui kẻ khóc, chuyện hài thế gian.
Vui buồn rồi cũng chóng tàn
Buồn nhiều, vui ít, vô vàng khổ đau.
Thật lòng ta sống cùng nhau
Kẻ cho người nhận, trao nhau tấm lòng.
Dù đời dòng chảy ngược dòng
Khổ đau vẫn sống, mỉm cười vô tư.
(st)
Cảm nhận của bạn về bài viết:
Sinh ra làm kiếp con người Buồn vui sướng khổ, khóc cười chán chê. Hôm nay cười nói hả hê. Ngày mai đau khổ... tái tê tâm hồn. Kiếp người dẫu dại hay khôn Đều...