Viết cho tháng bảy yêu
Lưu bài yêu thích
Ai gom nắng tháng bảy sang tiễn hạ?
Nhạt mảnh trăng đan ngả giấc khuya nồng.
Khép vạt ngày hoàng hôn buông vội vã,
Sáo diều còn lơ lửng víu thinh không.
Ai thả lệ tháng bảy mưa hôn phố?
Khóc chuyện tình Ngưu Chức mỗi mùa ngâu.
Nắng dỗi giận trốn mây chiều lớ ngớ,
Bầy quạ đen Ô Thước bắc nhịp cầu.
Ai thả gió tháng bảy sang đỏng đảnh?
Phút hờn si nắng tị nạnh nàng mưa.
Con phố nhỏ chia đôi bờ xa cách,
Để tháng năm ấm ức chút duyên thừa.
Ai cõng nhớ lang thang chiều bạt gió?
Trăng khuyết vành vàng võ ngóng chờ ai.
Đêm trở giấc nghe trái sầu than thở,
Lẻ nhành mai khuya kiếm bạn miệt mài.
- An Nhiên -
0 Cảm nhận