Viết cho mùa gió trở -st-

Lưu bài yêu thích

Viết cho mùa gió trở -st-

Thương từ thuở ngây thơ còn ăm ắp,
Đời thật tươi như lá mới trên cành.
Xuân chạm ngõ... phía đầu thôn nắng thắp,
Em tôi cười màu mắt quá long lanh.

Một hôm ấy... em rời nhà lên phố,
Phố người ta chen chúc những dối lừa.
Rồi từ đó em than rằng mình khổ,
Mãi miết buồn vì công cuộc ganh đua.

Mai về lại... xin làm em thôi nhé,
Mắt vẫn trong khi nắng rớt đê chiều.
Mùa đỏng đảnh trên phận đời con gái,
Lúc xuân về em sẽ thấy tin yêu.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com