Vì sao ta đau khổ?

Lưu bài yêu thích

Vì sao ta đau khổ?

Sở dĩ người ta đau khổ là do mãi chạy theo những thứ không thuộc về mình.

Trong cuộc đời này... đôi khi ta khách trọ đối với một ai đó. Ta đến với họ, và rồi sẽ ra đi. Nhưng đôi khi, ta là nhà trọ cho một ai đó nghỉ ngơi, tiếp sức để họ tiếp tục hành trình cuộc đời. Và họ sẽ ra đi.

Đừng níu giữ. Hãy nhớ rằng... trong cuộc đời này:

- Có những người sẽ không bao giờ đi qua cuộc đời ta. Nhưng có những người sẽ đến với ta một lần và mãi mãi không rời xa ta. Ta gọi họ là TRI KỶ.

- Hãy trân trọng và yêu mến họ, vì họ sẽ cùng ta đi đến cuối con đường. Có những người đến với ta như một cơn gió. Ta với họ, họ với ta sẽ chỉ là những KHOẢNH KHẮC, những KỶ NIỆM.

- Đừng cố níu giữ một cơn gió, cũng đừng bắt hiện tại phải tái hiện những khoảnh khắc và kỷ niệm đã đi qua.

- Nếu cố níu giữ những gì không thuộc về mình, những gì thuộc về quá khứ... thì ta chỉ thất vọng và khổ đau thêm.

- Hãy để những kỷ niệm và khoảnh khắc đã qua nuôi ta lớn hơn là để nó dày vò và làm tổn thương ta. Mỗi con người là mỗi cuộc đời riêng biệt, và mỗi cuộc đời là mỗi câu chuyện của sự sống.

- Hãy nhớ rằng trong thế giới sự sống, mọi vật đều bình đẳng.

- Hãy biết tôn trọng và nâng niu cuộc đời của mình và những người xung quanh.

- Hãy sống một cuộc đời đáng sống.

- Hãy sống cuộc đời của mình, đừng để người khác sống thay.

Mỗi người chỉ có một lần để sống, vì thế hãy sống cuộc sống của một con người, một con người thực sự..!!!

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com