Có những lúc tưởng chừng như gục ngã...
Muốn buông xuôi quên tất cả sự đời.
Bởi lòng ta nay bỗng thấy chơi vơi.
Thèm nhắm mắt để nghỉ ngơi tĩnh lặng!
Có những lúc thấy trong lòng trống vắng.
Mong cuộc đời luôn phẳng lặng bình yên.
Muốn xua tan tất cả mọi ưu phiền.
Để được sống an nhiên tự tại.
Có những lúc lại thấy mình khờ dại.
Quá tin người nên lòng mãi buồn đau.
Để con tim giờ đây đã nát nhàu.
Tình tan vỡ vì đâu nào có biết.
Có những lúc dặn lòng bỏ đi hết.
Ta vương chi cho mỏi mệt hỡi người.
Để được sống những ngày tháng đẹp tươi.
Nhưng thật khó khi nụ cười đã héo.
(st)
Cảm nhận của bạn về bài viết:
Ai đã sống... mà chưa từng nuối tiếc... Những bình yên năm tháng đã phai nhòa. Nhìn mây trắng cuối đời bay mải miết. Bỗng quặn lòng day dứt chuyện hôm qua. Ai đã...
Em ước rằng mình dứt khoát sớm hơn. Để nỗi buồn không vương lâu đến thế. Cố chấp tin một người là không thể. Để giờ đây em tự thấy tiếc cho mình. Em...