Chat

Trăng sáng

2016-03-22 13:32:29
739
Trăng sáng

Anh đứng cửa sổ trước
Thấy cành, gió đưa nhau
Anh đứng cửa sổ sau
Thấy cây lòng não sáng

Biết là trăng giữa cỏ
Rải những cọng rơm vàng
Biết là trăng trên trời
Đang rắc hoa liền cánh

Những khi em ở gần
Hai ta vui ngày tháng
Anh mãi thơ quên trăng
Em nhắc anh: trăng sáng

Anh bồi hồi vui sướng
Hiểu tình em vẫn đầy
Vẫn nhớ trăng hò hẹn
Vẫn một vầng đắm say

Nay em đang ở xa
Anh nhắc em: trăng sáng
Anh gọi em: trăng ngà
Đứng bồi hồi canh vắng

Xuân diệu

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Tứ tuyệt tương tư
Tứ tuyệt tương tư
2016-03-22 13:23:26
1363

Lâu lắm em ơi, tháng rưỡi rồi. Sao nhiều xa cách thế, em ơi! Sớm trông mặt đất thương xanh núi. Chiều vọng chân mây nhớ tím trời....

Bến thần tiên
Bến thần tiên
2016-03-22 13:19:17
713

Thời gian rót xuống dần dà. Một mình êm dịu bao la đất trời. Trải bao đau khổ trong đời Mới dành cho phút được ngồi bên em...