Tình yêu là gì?

Lưu bài yêu thích

Tình yêu là gì?

Nhiều người hay hỏi tôi một câu như vầy: “Có thể định nghĩa được được hai chữ: TÌNH YÊU  là gì không? Bởi vì không ai định nghĩa được tình yêu là gì cả.”

Tôi trả lời: “Dễ quá, vậy mà các bạn không định nghĩa được sao?”

Họ nói: “Vì tình yêu khó diễn tả lắm.”

Khi một người không thể định nghĩa được tình yêu là gì? Có lẽ vì họ chỉ biết yêu thôi chứ không có chữ “TÌNH” trong đó. Còn nếu có thì cũng chỉ là một sự ngộ nhận sau khi hai người đã chung đụng xác thịt.

Tôi sẽ tách rời hai chữ tình yêu ra và phân tích cho các bạn hiểu nhé!

Trước hết là chữ YÊU. Khi bạn thích một người quá mức, bạn luôn nghĩ về người đó, mong đợi tin nhắn, thích nói chuyện, thích gặp và thậm chí quan hệ tình dục với nhau luôn. Và rồi sau khi trải qua hết những cảm giác trên, bạn sẽ ngộ nhận rằng mình đã yêu. Thôi thì cứ cho là bạn đang yêu đi vậy, có điều là trong chữ “yêu” của bạn vẫn còn thiếu chữ “tình”.

Bởi vì khi đã yêu, chữ kế tiếp mới quan trọng hơn tất cả nè các bạn. Đó chính là chữ TÌNH. Vậy chữ tình thật sự là gì? Tình là tình nghĩa sâu đậm sau khi bạn đã yêu một người, trong chữ tình sẽ có chữ hy sinh, quan tâm và chia sẻ tất cả những điều như: ngọt, bùi, cay, đắng. Bạn sẽ sẵn sàng làm bất cứ gì cho người mình yêu, có người còn dám hy sinh cả mạng sống nữa kìa. Còn nếu bạn chỉ yêu và nói bằng cái miệng cho vui thì hèn chi bạn không định nghĩa được hai chữ tình yêu là phải rồi. Vì bạn yêu, nhưng trước sau đâu có như một đâu, có thể sau khi qua sông bạn còn rút cầu và bỏ mặc người kia bơ vơ bên kia bờ là khác.

Thật ra thì hai chữ TÌNH YÊU phải nên viết ngược lại mới là đúng. Vì sau khi yêu người ta mới có chữ tình, chứ một khi chưa yêu thì ai sống chết cũng mặc kệ.

Nếu bạn đang yêu một người, vậy trong chữ yêu đó bạn có chữ tình không và nếu có, thế bạn đã làm chưa?

(st)

 

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com