Tình đã chết

Lưu bài yêu thích

Tình đã chết

Anh nhặt lại câu thơ vàng trong chiều lá rụng,
Lối cũ thu về nắng đằm xuống hoàng hôn.
Đôi mắt em trong như hồ nước lặng,
Soi rõ anh những ẩn ức u buồn.

Đã ngược hướng nhau giữa nẻo đường tất bật,
Tha thứ nào cho phút cuối chia ly.
Anh thèm sống cùng vết thương ấy mãi,
Mặc niềm đau còn có nghĩa lý gì.

Giờ ngược lối mùa không về qua nữa,
Câu thơ tan trên những phím dương cầm.
Bài tình khúc ngân vang rồi lịm tắt,
Tiếc nuối gì mà day dứt phân vân.

Tình đã chết... em ơi tình đã chết,
Điệu ly tan trên môi đắng hững hờ.
Anh lạc mất chuyện tình không đoạn kết,
Dang dở rồi mình khóc giữa cơn mơ.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com