Tình chia phôi

Lưu bài yêu thích

Tình chia phôi

Dòng thơ buồn chẳng biết sẽ ra sao...
Nhưng em ơi không thể nào thay đổi.
Bài thơ anh chỉ hai từ: “Xin lỗi”,
Em có buồn, có hờn dỗi anh không?

Hận anh đi... cho thỏa vết thương lòng,
Rồi mọi thứ... vội thành sông ký ức.
Buông tay em... vạn lần anh day dứt,
Đêm giật mình đánh thức cái lương tâm!

Đôi chân anh... Ôi nặng bước lỡ lầm,
Vì cảm xúc chẳng nằm trên lý trí.
Ta bên nhau nhưng tình xa vạn lý,
Giấu em hoài anh ích kỹ... em ơi.

Nước mắt em tuy chẳng nói nên lời,
Mà trong đó rối bời anh hiểu hết.
Cứ xem anh như một người đã chết,
Kẻ phụ tình quên hết giấc mơ xưa.

Có một ngày nắng nhẹ xóa cơn mưa,
Và bên em... bờ vai vừa đủ rộng.
Họ yêu em ngập tràn trong giấc mộng,
Sẽ không buồn như lúc sống bên anh.

(st)

 

 

 

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com