Có tiền thân hữu bám vai
Không tiền tay trắng, xem ai chung tình.
Không tiền ai kính trọng mình
Không tiền lẳng lặng làm thinh nhìn đời.
Không tiền mở miệng... nhiều lời
Có tiền mở miệng... bảo người khôn ngoan.
Có tiền quấn quýt họ hàng
Không tiền sống cảnh tan đàn bơ vơ
Có tiền đời đẹp như mơ
Không tiền, tình bỏ, bạn lơ chẳng nhìn.
Viết ra nào chẳng phân minh
Sự thật là thế... chẳng khinh sự đời.
Mất thì khóc... được thì cười
Muôn năm vẫn thế, kiếp người phàm phu.
Tiền ơi ta bảo này
Vì tiền ta khổ bao ngày tháng qua.
Tưởng rằng tiền đã bên ta
Ngờ đâu tiền vẫn đi qua túi người.
Sao mày bạc thế làm chi
Nghĩ suy chỉ thấy cuộc đời buồn hơn.
Thứ gì nếu gắn với tiền
Thì hạn xử dụng đi liền theo sau.
Nhiều khi tiền tựa phép mầu
Nhưng mà có lúc làm đau lòng người.
Đôi khi đem đến nụ cười
Đôi khi đem lại nụ cười xót xa.
Trăm năm trong cõi người ta
Buồn vui hạnh thì ra vì tiền.
(st)
Cảm nhận của bạn về bài viết:
Phải không em khi cuộc đời vẫn thế. Yêu nhau nhiều tất sẽ phải chia ly. Biết bước đi là trong lòng đau khổ. Nén vào lòng những hơi thở buồn tênh. Lẻ bước...
Tôi cay đắng nhìn anh yêu người khác. Sóng chợt buồn muốn xé nát con tim. Niềm đau xót dâng lên đầy khóe mắt. Cắn răng cười nước mắt đọng trên mi. Ai đã...