Thơ tình mùa đông
Lưu bài yêu thích
Thơ tình gửi khi mùa đông trước ngõ,
Hoàng hôn buông theo ngọn gió vơi đầy.
Ơi cánh cò biêng biếc chốn vòm mây,
Trao nỗi nhớ hẹn xum vầy chung bước.
In đáy ngực bóng hình ta hằng ước,
Nguyện một đời luôn xuôi ngược chăm em.
Hỏi làn mây sao lại cứ buông rèm?
Mang ảm đạm ghim hình xem ánh mắt.
Uốn ngọn gió nhen lửa yêu đã đặt,
Anh mơ màng khi lạnh ngắt tim côi.
Đông nhẹ qua đèn hiu hắt bồi hồi,
Ôm nỗi nhớ kệ bờ môi tím tái.
Người nơi ấy biết khi nao trở lại,?
Gửi câu thề trọn kiếp mãi yêu em.
- Nguyễn Tuyến -
0 Cảm nhận