Thèm trở lại những ngày yêu dấu cũ

Lưu bài yêu thích

Thèm trở lại những ngày yêu dấu cũ

Thèm trở lại những ngày yêu dấu cũ,
Hôn nhẹ lên suối tóc ấy ngoan hiền. 
Mang thương nhớ đặt vào bờ môi ngọt,
Tựa vai người tìm một chút an yên.

Thèm được sống như chưa từng biết sống,
Thèm yêu như chưa thương nhớ lần nào.
Nếu cuộc đời cho phép mình trở lại,
Ân tình này có lẽ chẳng hư hao.

Nhưng khổ nỗi thời gian là một kẻ,
Rất vô tâm chẳng trở lại bao giờ.
Nên người vẫn cứ hận mình, bởi lẽ,
Chẳng thể nào trọn được một cơn mơ...

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com