Tháng sáu và nỗi nhớ
Lưu bài yêu thích
Tháng sáu về... vắng bóng những cơn mưa,
Giọt nắng đong đưa rớt bên thềm nỗi nhớ.
Bằng lăng tím vẫn thủy chung… trăn trở,
Thương cánh phượng hồng thắp lửa phía trời xa.
Tháng sáu về... vừa chạm ngõ hôm qua,
Nụ Ngọc lan vỡ òa hương thơm ngát.
Khiến cơn gió cứ lang thang đi lạc,
Để mây kia phải tan tác dỗi hờn.
Tháng sáu về... nỗi nhớ cũng sâu hơn,
Gom nỗi cô đơn em gửi vào con sóng.
Sợi nhớ, sợi thương bồi hồi lắng đọng,
Xót xa lòng sao còn mãi tơ vương.
Tháng sáu về... quay quắt nhớ người thương,
Chân lặng bước mà vấn vương nỗi nhớ.
Ve râm ran, như khóc than nức nở,
Đang nồng nàn... sao cách trở biệt ly.
Tháng sáu về... nhớ mãi một người đi,
Hỏi tim nhỏ có cách gì thôi nhỏ?
- Bao Gia -
0 Cảm nhận