Tháng năm... hạ nhớ

Lưu bài yêu thích

Tháng năm... hạ nhớ

Tháng năm về sợi nắng thêm vàng hơn,
Hoa phượng nở say vờn trong ngọn gió.
Vài hoa cánh chao rơi nằm trên cỏ,
Như giấu buồn vào cánh đỏ... nhớ thương.

Cúi nhặt lên cánh phượng rơi bên đường,
Bâng khuâng nhớ về phương trời xa ngái.
Nhớ xưa ấy hai ta còn vụng dại,
Nhặt cánh hoa ướp mãi... những ước ao.

Sải bước chân trên bãi cỏ lao xao,
Nhìn sông nước gợi bao niềm thức dậy.
Phượng vẫn đỏ soi mình bên dòng chảy,
Thiếu tiếng em hay lẫy hờn... vì yêu.

Ta ngẩn ngơ ngắm phượng đỏ rung chiều,
Gió lơi lả tiếng chim kêu nghe lạ.
Men tình ái bỗng se bừng trên má,
Chạnh nỗi buồn... nhìn ngọn lá nghiêng rơi.

Tháng năm về yêu lắm phượng đỏ ơi,
Đã gợi lại một thời ta đắm đuối.
Tuổi học trò bao ước mơ theo đuổi,
Tháng năm ơi... nhớ mãi buổi xa trường.

Tuổi học trò... tình giống dòng trong suối,
Tháng năm ơi... nhớ mãi buổi xa người.

- Hoa Sen -

 

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com