Tháng mười một theo em
Lưu bài yêu thích
Tháng mười một về rồi, anh còn nhớ hay quên?
Em đưa đôi bàn tay chạm về miền ký ức.
Góc phố nhỏ lần đầu em biết mình thổn thức,
Ánh mắt anh nhìn rạo rực cả trời yêu .
Tháng mười một dịu hiền bên anh những sớm chiều,
Gởi nhung nhớ thương yêu em biết mình bỡ ngỡ.
Anh nắm chặt bàn tay niềm tin yêu rộng mở,
Từng nhịp sóng tình đập vỡ cả cách ngăn.
Tháng mười một nay về em vẫn nắm tay anh,
Nhưng chạm vào màn đêm em biết mình rất lạnh.
Vòng tay ngày xưa nay như vòng tròn xa cách,
Chới với đông về bao thử thách theo em.
- Tâm Như -
0 Cảm nhận