Tháng hai này
Tháng hai này...
Từng cánh hoa rơi rụng vào nỗi nhớ.
Anh vẫn thầm viết vần thơ dang dở,
Gửi đến người mà anh nỡ yêu thương.
Tháng hai này em có thấy vấn vương,
Chùm hoa giấy nở đỏ đường hôm ấy.
Ta bên nhau men tình như sống dậy,
Nụ hôn nồng bỏng giẫy những cuồng say.
Tháng hai này em có thấy dứt day,
Mình xa cách đã bao ngày rồi nhỉ.
Lời nói yêu dẫu từng đêm thủ thỉ,
Mà cay nồng trong ý nghĩ cách xa.
Tháng hai này anh vẫn viết tình ca,
Gửi đến em trong nhạt nhòa nhung nhớ.
Gió heo may đưa lạnh về nhắc nhở,
Buổi chúng mình hơi thở quyện hòa nhau.
Tháng hai này anh chợt thấy quặn đau,
Dòng thơ cũ cũng nhuộm màu... mong đợi.
- Phạm Giang -
0 Cảm nhận