Tháng ba về - Nguyệt Oanh -
Tháng ba về hoa gạo rụng đầy sân,
Lòng bâng khuâng nhớ về ngày xa cũ.
Ký ức xưa ngỡ nhạt màu rêu phủ,
Nay lại trở về vần vũ gió giông.
Cố gồng mình chống chọi với gió đông,
Ngỡ xuân sang mang về bao nắng ấm.
Lá trên cành sẽ xanh màu tươi thắm,
Ta đã nhầm... hóa ra chỉ là mơ.
Vẫn riêng mình trên lối nhỏ bơ vơ,
Lạc lõng chơi vơi, trời chiều loang nắng.
Làn tóc mây điểm vài bông hoa trắng,
Tâm trĩu đầy lặng lẽ bước chân xiêu.
Cứ ngỡ rằng ta đã gặp tình yêu,
Chiếc bóng cô liêu không còn đơn độc.
Hoa gạo rụng rồi rơi đầy gốc,
Tháng ba về bỗng chốc nhớ người xưa.
- Nguyệt Oanh -
0 Cảm nhận