Tháng ba cho em
Lưu bài yêu thích
Tháng ba đến nắng ngời sắc hạ,
Gió nhẹ đưa như đã ru hồn.
Cánh hoa gạo đỏ nhẹ hôn,
Tóc mây dài mượt bồn chồn lòng ai.
Hương hoa bưởi đan cài nỗi nhớ,
Thoảng đâu đây cứ ngỡ tay đan.
Dẫu rằng xa cách dặm ngàn,
Nhờ hoa gửi gió chứa chan duyên tình.
Trúc đầu ngõ dáng xinh đứng đợi,
Nơi trao lời buổi tối đầu tiên.
Mắt môi em gái dịu hiền,
Giờ xa... xa mãi bên hiên ngóng chờ.
Dù hờn giận trong mơ vẫn nhắc,
Buổi trăng tròn vằng vặc đường quê.
Tháng ba ngày ấy hẹn thề,
Hoa xoan lại nở... ai về đan tay?
- Trần Văn Nghệ -
0 Cảm nhận