Tạm biệt tháng hai

Lưu bài yêu thích

Tạm biệt tháng hai

Tháng hai đi rồi em có vấn vương?
Và đọng lại trên môi hường nỗi nhớ.
Xuân vẫn đẹp như tháng hai muôn thuở,
Mà sao lòng cứ trăn trở bâng khuâng.

Lời hẹn nào đâu có muốn phải dừng,
Để tim nhỏ cứ nửa mừng nửa đợi.
Tháng hai rồi cây đã khoe lá mới,
Hay rét làm cho phai vợi sắc xuân.

Dẫu biết rằng ta hẹn mãi mấy lần,
Vẫn bỏ ngỏ chẳng bước chân tới đích.
Tại con tim chẳng thể nào cầm trịch,
Hay tại người muốn chắc nịch điều chi.

Chẳng còn đâu như những buổi xuân thì,
Mơ là được hoặc nhiều khi tự đến.
Thuở lửa tình luôn bùng lên xao xuyến,
Để vượt qua bao cách trở khó khăn.

Dẫu biết rằng tháng hai lắm nhọc nhằn,
Nhưng tim nhỏ vẫn trở trăn đến lạ.
Xuân trong mình sẽ làm nên tất cả,
Hạnh phúc về xanh hoa lá tháng hai.

- Hồ Như -


Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com