Tạm biệt năm cũ - Hạnh Nguyễn -

Lưu bài yêu thích

Tạm biệt năm cũ - Hạnh Nguyễn -

Một năm cũ sắp trôi qua mất rồi,
Sao lòng mình thấy bồi hồi xao xuyến.
Một năm qua với biết bao kỷ niệm,
Buồn vui không thể đếm hoặc gọi tên.

Bỏ lại nhé sau lưng những buồn phiền,
Bao ưu tư triền miên ta quăng hết.
Vứt bỏ đi cả bao nỗi mê mệt,
Những dỗi hờn đều quẳng hết sau lưng.

Đón năm mới với khí thế tưng bừng,
Ta hạnh phúc chào mừng niềm vui mới.
Con đường thênh thang ta đi thẳng tới,
Lòng trần đầy với cả một niềm tin.

Năm mới đến với muôn hoa đẹp xinh,
Ôm mộng ước cùng tình yêu lãng mạn.
Mong yêu thương sẽ ngọt ngào vô hạn,
Tay nắm tay ta hạnh phúc bên nhau.

- Hạnh Nguyễn -

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com