Sống không giận, không hờn, không oán trách
Sống mỉm cười với thử thách chông gai
Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai
Sống chan hòa với những người chung sống.
Sống là động, nhưng lòng luôn bất động
Sống là thương, nhưng lòng chẳng vấn vương
Sống yên vui, danh lợi mãi coi thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.
(st)
Cảm nhận của bạn về bài viết:
Hãy nhìn xuống để thấy mình sung sướng, khi bao người cửa nát với nhà tan. Bởi thiên tai địa hoại sống cơ hàn, không lương thực kẻ thơ kia đói...
Ánh trăng mỏng quá không che nổi. Những vẻ xanh xao của mặt hồ. Những nét buồn buồn tơ liễu rủ. Những lời năn nỉ của hư vô....