Sống phải có hy vọng

Lưu bài yêu thích

Sống phải có hy vọng

Sở dĩ nhiều người đang gặp khó khăn nhưng họ không vượt qua được thử thách và muốn buông xuôi... là vì họ không còn hy vọng để sống nữa.

Tại sao họ lại hết hy vọng như vậy?

Có thể vì họ thiếu nghị lực, thiếu ý chí để bằng mọi giá phải thoát ra khỏi nghịch cảnh hiện tại.

Có những điều tuy không đơn giản để thoát ra chút nào, nhưng ở đời không có cái gì là tuyệt đối cả. Khi cuộc đời dồn bạn vào chân tường, chắc chắn nó cũng cho bạn một lối thoát nào đó. Có điều là, vì đôi khi bạn quá căng thẳng rồi bị mất phương hướng nên không nhìn ra được lối thoát đó thôi.

Điển hình là như sau, có nhiều người:

-  Đã từng khổ đau vì tình tột độ và chỉ muốn chết... Nhưng rồi họ có chết đâu.

-  Đói khổ... Nhưng rồi họ cũng vượt qua.

-  Mắc nợ như chúa chổm... Nhưng rồi họ cũng có cách dàn xếp.

-  Sống không biết ngày mai ra sao... Nhưng rồi họ vẫn sống tới già.

-  Nhìn chung quanh chẳng còn ai.... Nhưng rồi họ vẫn đứng vững.

Tất cả là do sự sắp xếp của cuộc đời. Đến rồi đi, có rồi mất, mất đi rồi có lại, khổ rồi lại sướng, buồn rồi lại vui. Đó là sự tuần hoàn của cuộc sống.

Vì vậy, nếu bạn muốn vượt qua được mọi khó khăn, hãy luôn sống với hy vọng và cố gắng hết mình.

Đây chính là điều mà bạn có thể dựa vào và tin rằng những điều tốt đẹp đang chờ tôi ở phía trước.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com