Sợ yêu rồi

Lưu bài yêu thích

Sợ yêu rồi

Vấp ngã một lần nên luôn thấy sợ yêu,
Sợ trao chân thành rồi nhận về gian dối.
Sợ đến một ngày chung đường nhưng ngược lối,
Sợ lướt qua nhau... như người lạ ngang đời.

Trái đất vẫn tròn ngày tháng vẫn cứ trôi,
Người đến kẻ đi đâu gì là mãi mãi.
Sợ lại thêm lần trở thành người thừa thãi,
Trong chính tình yêu... đã cố sức vun bồi.

Tuổi trẻ qua đi cũng chỉ có một thời,
Nào được mấy ai có tình yêu trọn vẹn.
Ai đã yêu đương mà chưa từng thề hẹn,
Hẹn hứa mà chi... đâu nói trước điều gì.

Ừ thì giấu mình vào vỏ bọc tự ti,
Lặng lẽ trầm tư giữa bộn bề suy nghĩ.
Chọn bước độc hành xem như là vốn dĩ,
Ta sợ yêu rồi... đành khép kín cửa tim.

Chọn cho riêng mình... một cuộc sống bình yên.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com