Rồi một ngày nào đó

Lưu bài yêu thích

Rồi một ngày nào đó

Đừng chủ quan trong cách sống, bởi vì không ai sẽ có một cuộc sống êm đềm mãi. Rồi một ngày nào đó, bạn sẽ:

-  Chỉ là một người đã đi qua cuộc đời của một người.

-  Có thể bạn sẽ từ sang xuống hèn mà không ai thương xót.

-  Sẽ ân hận vì đã mất đi một người bạn tốt.

-  Nhận ra rằng, mình đã sống hoàn toàn sai suốt bao nhiêu năm tháng.

-  Xấu hổ vì đã xem thường mọi người.

-  Nhìn chung quanh và thấy chẳng còn ai bên cạnh, cũng chỉ vì cách cư xử của bạn.

-  Phải dằn vặt lương tâm vì những điều đáng lẽ mình không nên nói.

-  Hổ thẹn vì đã xem thường người khác, nhưng bây giờ họ lại hơn mình.

-  Phải khóc thật nhiều vì đã không biết trân trọng tình yêu.

-  Thấy rằng tiền bạc không thể cứu được mạng sống của mình khi đang nằm trên giường bệnh.

-  Ra đi một cách lặng lẽ mà không ai biết đến.

Tất cả đều nằm trong cách sống của bạn hôm nay. Nếu bạn không muốn sẽ có một ngày nào đó xẫy ra cho những điều trên, vậy thì hãy cố gắng sống tốt hơn mỗi ngày, bạn nhé.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com