Ranh giới giữa được và mất... rất mong manh.
Lưu bài yêu thích
Ranh giới giữa được và mất... rất mong manh.
Đôi khi không có được thứ gì đó mình cho là quan trọng không thể gọi là mất mà phải gọi là từ bỏ. Từ bỏ những thứ không thuộc về mình, không phải của mình là một điều đau đớn và tuyệt vọng.
Tuy nhiên, đó cũng là niềm vui, là may mắn khi bạn biết tỉnh ngộ, biết cách thoát ra khỏi những chiếc gai đang ngày càng siết chặt mình khi cứ cố níu giữ những thứ không phải là của mình.
Hãy lắng nghe tiếng lòng của những người cùng hoàn cảnh với bạn, họ đã mạnh mẽ vượt qua bản thân mình như thế nào để chấp nhận từ bỏ những thứ không thuộc về mình.
(st)
0 Cảm nhận