Nhiều người luôn biết người khác sai, nhưng ít ai nhận thức được rằng mình cũng sai để mà sửa.
Bạn có biết rằng, để một thế giới có thể sống hoà bình với nhau thì chính mỗi người chúng ta phải tự sửa đổi không?
Biết nhìn người khác thì dễ, nhưng biết tự nhìn lại mình mới là điều khó. Vì vậy, nếu bạn muốn người khác thay đổi. Bạn hãy tự thay đổi con người của mình trước đi, còn nếu sau khi bạn đã hoàn thiện được bản thân mình rồi thì những người chưa chịu chỉnh sửa sẽ có cuộc đời sắp xếp trường lớp cho họ.
Bởi vì cuối cùng thì lớp nào cũng sẽ vào lớp đó thôi, điều này không ai tránh khỏi được!
(st)
Cảm nhận của bạn về bài viết:
Nói thì ai nói cũng được, nhưng đôi khi bạn cần phải im lặng thì lại là điều rất khó cho nhiều người. Bởi vì ai cũng nghĩ rằng, im...
Một người cha nọ có bốn người con trai. Ông muốn những người con của mình học cách không vội vàng đánh giá mọi thứ. Vì vậy, ông đã giao...