Nói với em

Lưu bài yêu thích

Nói với em

Nghe đài báo ngày mai trời trở gió rét,
Em đi đâu nhớ mang áo khoác dày.
Nhớ mặc ấm, giữ bàn chân khỏi lạnh,
Trời chuyển mùa, sợ em ốm mất thôi.

Anh thương nhiều..thương nhiều lắm đó,
Em đừng cố, đừng tham công tiếc việc.
Anh sợ lắm... sợ sức khỏe em suy kiệt,
Lỡ ốm rồi anh biết phải làm sao?

Anh chẳng cần điều gì quá thanh cao,
Chỉ ước sao em bình an vui khỏe.
Và cho anh bên đời em lặng lẽ,
Tủi hờn gì chia sẻ hết anh nghe.

Nếu có thể... anh nguyện mãi chở che,
Dìu dắt em những tháng ngày đông lạnh.
Lặng đi bên suốt đời em bé ạ,
Em trong anh quan trọng hơn tất cả.

Chẳng phận danh nhưng anh mãi yêu người,
Hứa mỗi ngày đều hạnh phúc em nha.
Cười thật tươi quên hết đi vất vả,
Nhớ cho anh trong nhịp đời ồn ã.

Dẫu thế nào thì vẫn có anh thương em,
Nguyện bên em cho tới hết con đường.

- Thanh Tùng -

 

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com